Người đàn ông treo bảng "Cần tuyển vợ hiền, kết hôn ngay" giải thích về sự việc gây bất ngờ.
Tại căn nhà số 170 Đường Láng, nơi ông Nguyễn Văn Vọng treo biển tuyển vợ cách đây 1-2 ngày, tấm biển đã được tháo dỡ. Ông Vọng giải thích rằng nguyên nhân treo biển là vì vợ ông không muốn sống cùng ông. Ông cho biết mình không muốn níu kéo và cho rằng việc treo biển là cách lịch sự, minh bạch và công khai nhất. Ông khẳng định rằng hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường và đã có 16 năm chung sống với hai con, nhưng trong quá trình đó, họ đã phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Theo xác minh qua số điện thoại trước nhà số 170, ông Nguyễn Văn Vọng là chủ nhà và tác giả của tấm biển tuyển vợ hiền. Biển được treo vào chiều muộn ngày 20/4. Khi liên lạc với số điện thoại trên biển, một người đàn ông cho biết mình không phải là ông Vọng mà chỉ là người thuê nhà để kinh doanh nhôm kính. Ông này cũng xác nhận số điện thoại trên là của gia đình thuê lại mặt tiền và đã nhận nhiều cuộc gọi từ người gọi đến, nhưng đều từ chối và khẳng định không phải ông Vọng. Hành động của chủ nhà khiến nhiều người cảm thấy buồn cười. Người thuê mặt tiền cho biết họ đã hợp tác với ông Vọng nhiều năm mà không có mâu thuẫn nào.
Gần đây, ông Vọng đã treo một tấm biển "tuyển vợ hiền", khiến nhiều người cảm thấy buồn cười và bàn tán. Tuy nhiên, vì việc này không ảnh hưởng đến kinh doanh của cửa hàng, chúng tôi không quan tâm. Nhiều người đã đến tìm ông Vọng, nhưng ông vẫn chưa tiếp ai.



Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-treo-bang-tuyen-vo-hien-hoi-cuoi-ngay-tran-tinh-su-viec-gay-choang-20160421013914742.chn